“Ngưu tầm ngưu”

Thứ tư, 10/08/2016 11:18

(Cadn.com.vn) - Cùng có nhiều tiền án nên Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Sơ Pai, H. Kbang, Gia Lai) và Rơ Châm Ky (46 tuổi, trú xã Ia Dêr, H. Ia Grai, Gia Lai) đã tìm đến với nhau theo kiểu “ngưa tầm ngưu, mã tầm mã”. Mới ra tù được 2 tháng, đi làm thì bị chủ đuổi vì tính “táy máy” nên Hiếu rủ Ky đi trộm bò vì biết Ky từng có “nghề” này.

Phó trưởng CAX Kdang (H. Đắc  Đoa, Gia Lai) Đặng Nguyên Ngọc cho biết, 23 giờ ngày 7-8, thực hiện kế hoạch tuần tra trên địa bàn, CAX Kdang phối hợp với đội tự quản thôn Hà Lòng 2 (xã Kdang) tuần tra thì phát hiện 2 người đàn ông đang điều khiển xe máy trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cả hai tỏ ra lúng túng khi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe mà cả hai đang sử dụng theo yêu cầu của lực lượng tuần tra. Đồng thời, tổ tuần tra phát hiện trên xe máy của 2 người có 1 bao tải nhỏ, khi hỏi bên trong đựng gì thì cả hai không trả lời. Tiến hành mở bao ra, tổ tuần tra phát hiện bên trong có 2 con dao nhọn, kìm, dây. Nhìn thoáng qua biết 2 con dao trên chuyên dùng để mổ bò nên tổ tuần tra yêu cầu lý giải các vết máu và 2 con dao mổ bò nhưng 2 người đàn ông đều bất hợp tác. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã đưa cả hai về trụ sở để làm việc.

Tại đây, cả hai đều im lặng tỏ thái độ bất hợp tác và cho rằng chỉ nhặt được bao tải trên nhưng không lý giải được vì sao trên người của cả hai đều dính những vết máu. Qua xác minh ban đầu, CAX Kdang xác định danh tính 2 người là Nguyễn Văn Hiếu và Rơ Châm Ky. Trong đó, Rơ Châm Ky có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” - trộm bò, còn Nguyễn Văn Hiếu có 3 tiền án về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và vừa ra tù khoảng 2 tháng. Biết không thể biện minh, cuối cùng Hiếu và Ky đã thừa nhận vừa trộm con bò của ông Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, làng Trek, xã Kdang).

Nguyễn Văn Hiếu.

Hiếu khai nhận: sau khi ra tù, Hiếu lang thang tìm việc làm và xin vào một nhóm thợ hồ lên khu vực xã Kdang để làm thuê. Tuy nhiên, làm chưa được 2 ngày thì cái tật “táy máy” và luôn tìm cách để “thó” từ dụng cụ đến các vật liệu xây dựng của Hiếu lại “nổi” lên. Biết sự việc, chủ thầu xây dựng đã đuổi Hiếu. Mất việc, Hiếu đón xe về Bình Định gặp người thân để xin việc làm. Thế nhưng, chợt nghĩ đến đàn bò của nhà anh Tâm ở làng Trek không có người trông coi vào buổi đêm (khi Hiếu làm phụ hồ ở đây nên biết rõ), Hiếu nảy sinh ý định trộm bò kiếm tiền tiêu xài. Vì vậy, đến sáng 7-8, Hiếu lại lật đật bắt xe từ Bình Định lên H. Đắc Đoa và quay trở lại khu vực xã Kdang để tìm cách bắt trộm bò nhà anh Tâm. Đồng thời, Hiếu gọi điện cho “chiến hữu” là Rơ Châm Ky lên “kế hoạch” vì biết Ky từng có 2 tiền án về tội trộm bò. Đến chiều cùng ngày, Hiếu trộm một con chó nặng khoảng 4kg của người dân rồi lẻn vào rẫy cà-phê vắng chủ làm thịt ăn một mình để “lấy sức”.

Về phần Ky, sau khi nghe Hiếu rủ trộm bò thì chuẩn bị thêm các dụng cụ như búa, dao mổ, dây... để hành sự. Đến tối cùng ngày, nhận được điện thoại của Hiếu, Ky đi xe máy từ xã Ia Dêr rồi gặp Hiếu tại rẫy cà-phê. Sau đó, cả hai lẻn vào khu vực nhốt bò của gia đình anh Tâm rồi dắt trộm con bò mẹ ra vườn tiêu cách nhà khoảng 200m. Từng có “nghề” trộm cắp bò nên chỉ nhoắng cái Ky đã dùng búa đập chết con bò mà không gây một tiếng động lớn nào. Sau khi xẻ thịt 2 đùi bò bỏ vào 2 bao rồi khiêng qua rẫy tiêu khác cất giấu, số thịt còn lại để lại hiện trường, Ky và Hiếu thu dọn đồ nghề rồi chạy xe máy về nhà Ky. Với dự định thay áo quần xong, đợi trời gần sáng Hiếu và Ky quay lại mang chiến lợi phẩm đi bán. Tuy nhiên, khi đang trên đường rời khỏi hiện trường thì bị CAX Kdang phát hiện, bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan CA thu giữ tổng cộng 200kg thịt bò. Giá trị con bò bị trộm ước tính khoảng 16 triệu đồng.

Trong ngày 8-8, CAX Kdang đã bàn giao Nguyễn Văn Hiếu và Rơ Châm Ky cùng tang vật cho CAH Đắc Đoa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Minh Tân